09-12-2016, 10:42 PM
chích chòe than86, post: 1118471, member: 123293 Đã viết:Con này là thế này chú. Cháu sáng về chỗ làm. Có ông ở cty kể là đang ngồi thấy con này lao vào cửa kính ông ý thấy đẹp và biết cháu chơi chim nên thả vào cái lồng nhỏ cho nước uống dc thì thấy hồi hồi. Trưa cháu mang về mua sâu cho vào cái đĩa và cho nước thì thấy ko ăn gì mà cứ rù một chỗ. Sờ vào ko thấy linh hoạt. Cháu nghĩ nó đã hoảng nặng rồi nếu cố nó bỏ ăn sẽ yếu và chết nên thôi. Cháu thả.... Để nó chết tội nó. Mặc dù cũng muốn nuôi nó.Chắc là đâm vào cửa kính mạnh đau quá ... choáng nặng ... thả cũng được .

