08-01-2016, 01:47 PM
Viết tiếp chủ đề "Sáo nâu - niềm đam mê của tôi"
Nói tiếp về việc mình làm tổ "nhân tạo" treo trên ban công để danh riêng cho cặp sáo nâu tự nhiên - với mong ngóng một ngày nào đó chúng sẽ đến làm tổ.
Mục đích ban đầu của việc làm tổ như vậy là do ngày trước, khi cặp sáo này làm tổ ở lỗ thông gió của một nhà trên chung cư, đến khi sao non nở, họ đã theo dõi và bắt chúng nhốt vào lồng. Nghe tiếng kêu thảm thiết của chim bố mẹ thật là đáng thương. Sau đó mình đã làm hai cái tổ nhân tạo đó để dụ chúng đến làm tổ. Nếu nó biết mình làm tổ cho nó sống chứ không có mục đích bắt con của nó thì chắc chúng đã đến làm tổ rồi ấy nhỉ.
Nói về niềm đam mê sáo nâu của mình thì mình thấy mình cũng hơi hâm một tí. Cứ mỗi khi nghe thấy tiếng sáo ngoài ban công, mọi hoạt động trong nhà đều phải nhẹ nhành, tránh gây tiếng động, đôi khi ngồi im trong phòng để nghe ngóng động tĩnh. Mình cũng chiếm luôn quyền kiểm soát ngoài ban công (nơi đặt hai tổ sáo nhân tạo trên cao) bằng cách đưa ra nội quy trong nhà: Mọi việc ngoài ban công cứ để bố lo - từ việc phơi đồ, rút đồ, lấy cây lau nhà vào, phơi cây lau nhà ra, mọi việc mình đều xí làm hết. Ngay vả việc mở cửa ra ban công mình cũng cố mở thật nhẹ. Vẫn còn nhiều việc hâm hâm nữa rồi từ từ mình chia sẻ tiếp nhé.
Nói tiếp về việc mình làm tổ "nhân tạo" treo trên ban công để danh riêng cho cặp sáo nâu tự nhiên - với mong ngóng một ngày nào đó chúng sẽ đến làm tổ.
Mục đích ban đầu của việc làm tổ như vậy là do ngày trước, khi cặp sáo này làm tổ ở lỗ thông gió của một nhà trên chung cư, đến khi sao non nở, họ đã theo dõi và bắt chúng nhốt vào lồng. Nghe tiếng kêu thảm thiết của chim bố mẹ thật là đáng thương. Sau đó mình đã làm hai cái tổ nhân tạo đó để dụ chúng đến làm tổ. Nếu nó biết mình làm tổ cho nó sống chứ không có mục đích bắt con của nó thì chắc chúng đã đến làm tổ rồi ấy nhỉ.
Nói về niềm đam mê sáo nâu của mình thì mình thấy mình cũng hơi hâm một tí. Cứ mỗi khi nghe thấy tiếng sáo ngoài ban công, mọi hoạt động trong nhà đều phải nhẹ nhành, tránh gây tiếng động, đôi khi ngồi im trong phòng để nghe ngóng động tĩnh. Mình cũng chiếm luôn quyền kiểm soát ngoài ban công (nơi đặt hai tổ sáo nhân tạo trên cao) bằng cách đưa ra nội quy trong nhà: Mọi việc ngoài ban công cứ để bố lo - từ việc phơi đồ, rút đồ, lấy cây lau nhà vào, phơi cây lau nhà ra, mọi việc mình đều xí làm hết. Ngay vả việc mở cửa ra ban công mình cũng cố mở thật nhẹ. Vẫn còn nhiều việc hâm hâm nữa rồi từ từ mình chia sẻ tiếp nhé.

