05-18-2016, 08:26 PM
chimtataxoa, post: 1077690, member: 123672 Đã viết:Hàng ngày vẫn ngồi ngắm em nó hoặc thả ra 5-10 phút cho nó đỡ tù túng. Mà em nó ngày tắm 1 lần vẫn chưa chịu, phải tắm 2 lần, lông em nó đen và óng mượt, tuy nhiên lông đuôi thì cụt lủn. Em nó không đói thì lười ăn, đút mới ăn, dù thức ăn đút y chang trong khay thức ăn.Bạn ơi.. Em nhà mình mới lấy về... Không thấy kêu ca gì cả.. Cứ im thin thít... Mà nhát thì thôi rồi.... Đút ko chịu ăn.. Mà bỏ chuối vào thì ăn.. Mình mới cắt cánh cho nó khỏi bay vòng vòng trong lồng.. Bạn cho mình lời khuyên có nên thả trong phòng ngủ hông
Em nó chỉ biết nói gió và éc éc khẹc khẹc, trong lúc nói gió thì có đôi khi lên cơn cuồng hò hét inh tai.

