05-05-2016, 02:00 PM
Dungly0912, post: 1101638, member: 124415 Đã viết:Dạ,,em phải gài vào cái lỗ gạch cho đỡ rơi lồng đấy..*** Hi .. kiếm con mồi ngon ... đi bẫy chòe vài chuyến đi .... Giải khuây và cảm nhận ...... ko nuôi bẫy xong lại thả ok .....***** nhưng mình tin rằng bạn sẽ cảm nhận được sự thăng hoa & thót tim của bẫy chòe..( ko bẫy chim gì có được cảm hứng đó )........ bạn sẽ phải nghiêng mình theo các cú lao đánh ... và rùi buông ra câu kết .... úi giời ...... úi giời ...... xong... ok ... !
Chứ nó xục như thế có mà rơi bố nó lồng ạ..
hihih..em chỉ bẫy chào mào thôi chứ có bẫy chòe bao giờ đâu ạ..

