05-03-2016, 10:41 AM
Viết tiếp cho con sáo yêu thương của mình:
Giờ nó đủ lông đủ cánh, tóc dựng đứng như xịt keo, trông cứ như các oppa Hàn Quốc
Tuy nhiên, em nó bị ké ở mỏ, kiểu như bị 1 mụn cóc ở khóe miệng (BÁC NÀO RÀNH VỤ NÀY GIŨP ĐỠ DÙM)
hiện tại em nó đã biết nói mấy từ vớ vẫn mà mình nhồi sọ nó từ hồi mới mua về. Lý do, nhiều khi buồn chán cô đơn hay ngồi cạnh lồng nói chuyện với nó, mỗi lần như vậy nó sẽ không nhảy nhót lung tung mà đứng chăm chú lắng nghe, kiểu như là đồng cảm với mình vậy đó
Và kết quả là cũng biết nói CÓ KHÁCH, SÁO ƠI, cười, hắc xì, tặc lưỡi...
Ngoài ra, đang dạy huýt sáo 1 câu trong 1 bài hát mà em nó chịu không nổi vì dài quá, tuy nhiên e nó cũng dần đáp ứng với giáo trình nhồi sọ này, có lẽ 3 tháng nữa hót được 1 câu hoàn chỉnh, xong mình sẽ dạy câu 2 và 3 hehe
Vài dòng tâm sự cùng em nó và mong các bác có chim vào đọc và ủng hộ hoặc hướng dẫn thêm
Giờ nó đủ lông đủ cánh, tóc dựng đứng như xịt keo, trông cứ như các oppa Hàn Quốc
Tuy nhiên, em nó bị ké ở mỏ, kiểu như bị 1 mụn cóc ở khóe miệng (BÁC NÀO RÀNH VỤ NÀY GIŨP ĐỠ DÙM)
hiện tại em nó đã biết nói mấy từ vớ vẫn mà mình nhồi sọ nó từ hồi mới mua về. Lý do, nhiều khi buồn chán cô đơn hay ngồi cạnh lồng nói chuyện với nó, mỗi lần như vậy nó sẽ không nhảy nhót lung tung mà đứng chăm chú lắng nghe, kiểu như là đồng cảm với mình vậy đó
Và kết quả là cũng biết nói CÓ KHÁCH, SÁO ƠI, cười, hắc xì, tặc lưỡi...
Ngoài ra, đang dạy huýt sáo 1 câu trong 1 bài hát mà em nó chịu không nổi vì dài quá, tuy nhiên e nó cũng dần đáp ứng với giáo trình nhồi sọ này, có lẽ 3 tháng nữa hót được 1 câu hoàn chỉnh, xong mình sẽ dạy câu 2 và 3 hehe
Vài dòng tâm sự cùng em nó và mong các bác có chim vào đọc và ủng hộ hoặc hướng dẫn thêm

