04-12-2016, 11:26 AM
Cuối cùng sáo mình cũng biết nói CÓ KHÁCH, giọng nó khàn y chang mình. Ngoài ra, không biết nói gì thêm vì mình có thời gian dạy nó đâu. hic
Được 1 điểm là nó hay hót, huýt sáo cứ tưởng là người huýt sáo.
Nuôi cho vui thôi nên cũng chẳng quan trọng gì, chỉ cần có nó, lúc buồn ngồi nhìn nó, cho nó ăn, thả cho nó đậu vai là thấy hạnh phúc rồi.
Được 1 điểm là nó hay hót, huýt sáo cứ tưởng là người huýt sáo.
Nuôi cho vui thôi nên cũng chẳng quan trọng gì, chỉ cần có nó, lúc buồn ngồi nhìn nó, cho nó ăn, thả cho nó đậu vai là thấy hạnh phúc rồi.

