06-07-2011, 09:40 PM
Ðề: Chào Mào khi ngủ không đứng cầu
phải đuổi nó lên cầu, cho vào chỗ nào tối nhất nhé rồi phủ áo lồng vào.
có thể lấy đèn để kiểm tra xem nó còn bám nóc ko ,nếu còn thì lại đuổi nó lên cầu nhé,nó ngủ vậy quen sau này sẽ sinh ra tật lôn santo đấy bác ơi.
TuanAnper, post: 53860 Đã viết:Các pro đâu hết rùi, vào kíu người đi còn gì nữa.
Tiện cho tớ hỏi cái, em nhà tớ ngủ 0 thèm đứng cầu, cũng 0 thèm nằm ở đáy lồng mà lại treo ngược người ngủ như con dơi ý, vậy là sao hả các bác ??:-"
phải đuổi nó lên cầu, cho vào chỗ nào tối nhất nhé rồi phủ áo lồng vào.
có thể lấy đèn để kiểm tra xem nó còn bám nóc ko ,nếu còn thì lại đuổi nó lên cầu nhé,nó ngủ vậy quen sau này sẽ sinh ra tật lôn santo đấy bác ơi.

