04-03-2016, 11:13 AM
Những bức ảnh như biết nói, phản ánh một cách sâu cay về cuộc sống này, với mong muốn con người hãy thay đổi tư duy và hành động của mình. Để chúng ta không tự tay diệt vong loài người trong tương lai.Cán cân công lý dường như bây giờ chẳng còn tồn tại, khi đồng tiền đã làm mờ mắt lương tri của người có trách nhiệm
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/5avk02269/image.jpg)
Ngày xưa có những cây cọ và màu sơn thì bây giờ chỉ cần cú click chuột là đủ. Công nghệ đã thay thế tất cả rồi.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/6ktdf3vy9/image.jpg)
Thay vì mang lại lương thực cứu sống con người thì cũng những cánh đồng ấy, bây giờ, biến thành thứ vũ khí đáng sợ có thể hủy hoại mọi thứ.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/czsebs2o1/image.jpg)
Cứ hưởng thụ mà không nhận ra nguy hiểm đang rình rập thì đến lúc gặp nguy đừng hỏi tại sao.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/aso5nuxdt/image.jpg)
Trên con đường chinh phục của mỗi người sẽ có không ít hiểm nguy bên cạnh chỉ đợi có cơ hội là phá hủy mọi thứ đó. Hãy là người có cái nhìn tổng quan, sắc bén để hoàn thành được ước mơ nhé!
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/nvjs74nlt/image.jpg)
Không nhận ra giá trị của bản thân mà cứ theo đuổi những thứ xa vời viển vông thì rồi sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/adcvuubgh/image.jpg)
Người tạo điều kiện tốt cho mình chưa chắc là người có ý tốt với mình.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/s3j5tmef5/image.jpg)
Tương lai, bạn có nghĩ, bầu trời sẽ chật chội giống như đường bộ hiện nay, dù cho con người có kiểm soát sự phát triển của mình đi chăng nữa?
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/7cw1eb05d/image.jpg)
Một bản nhạc mới ra, ngay lập tức bản nhạc cũ bị chôn vùi để trở thành những thức méo mó không vẹn nguyên, chẳng ai cần.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/vhwqw0kg1/image.jpg)
Lắm kẻ lười biếng đến mức không chịu lao động bằng chính sức lực của mình để nuôi sống bản thân mà chỉ biết dựa dẫm và xin xỏ.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/5p1hdebnl/image.jpg)
Nếu chúng ta để cho người khác điều khiển tư duy và trí tuệ của mình thì đến một lúc nào đó, ta sẽ không còn nhận ra chính bản thân nữa.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/lok4wy7pd/image.jpg)
Phải chăng, chúng ta đang bị cầm tù bởi những thế lực có tiền, có quyền và không biết cái kết của số phận mình sẽ xảy đến lúc nào?
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/5avk02269/image.jpg)
Ngày xưa có những cây cọ và màu sơn thì bây giờ chỉ cần cú click chuột là đủ. Công nghệ đã thay thế tất cả rồi.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/6ktdf3vy9/image.jpg)
Thay vì mang lại lương thực cứu sống con người thì cũng những cánh đồng ấy, bây giờ, biến thành thứ vũ khí đáng sợ có thể hủy hoại mọi thứ.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/czsebs2o1/image.jpg)
Cứ hưởng thụ mà không nhận ra nguy hiểm đang rình rập thì đến lúc gặp nguy đừng hỏi tại sao.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/aso5nuxdt/image.jpg)
Trên con đường chinh phục của mỗi người sẽ có không ít hiểm nguy bên cạnh chỉ đợi có cơ hội là phá hủy mọi thứ đó. Hãy là người có cái nhìn tổng quan, sắc bén để hoàn thành được ước mơ nhé!
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/nvjs74nlt/image.jpg)
Không nhận ra giá trị của bản thân mà cứ theo đuổi những thứ xa vời viển vông thì rồi sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/adcvuubgh/image.jpg)
Người tạo điều kiện tốt cho mình chưa chắc là người có ý tốt với mình.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/s3j5tmef5/image.jpg)
Tương lai, bạn có nghĩ, bầu trời sẽ chật chội giống như đường bộ hiện nay, dù cho con người có kiểm soát sự phát triển của mình đi chăng nữa?
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/7cw1eb05d/image.jpg)
Một bản nhạc mới ra, ngay lập tức bản nhạc cũ bị chôn vùi để trở thành những thức méo mó không vẹn nguyên, chẳng ai cần.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/vhwqw0kg1/image.jpg)
Lắm kẻ lười biếng đến mức không chịu lao động bằng chính sức lực của mình để nuôi sống bản thân mà chỉ biết dựa dẫm và xin xỏ.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/5p1hdebnl/image.jpg)
Nếu chúng ta để cho người khác điều khiển tư duy và trí tuệ của mình thì đến một lúc nào đó, ta sẽ không còn nhận ra chính bản thân nữa.
![[Hình ảnh: image.jpg]](http://s30.postimg.org/lok4wy7pd/image.jpg)
Phải chăng, chúng ta đang bị cầm tù bởi những thế lực có tiền, có quyền và không biết cái kết của số phận mình sẽ xảy đến lúc nào?

