03-30-2016, 08:44 PM
nêmô, post: 1096247, member: 122571 Đã viết:có lẽ vậy.ít có sát nên lười hót.trước có ông chú hàng xóm mua con húê giàn giáo đưa từ trên giàn về rồi mang vô bình Phước.thời gian đầu căng lắm hót cã ngày ché chét ẹt ẹt riết rồi chẳng có con nào đấy đá chim rừng cũng ít đâm ra lười.ăn xong toàn hót chuyện.mà nó chết rồi hihi.cụ cho tập lực đi chim thuần ít vận động không khỏe đâu.cho vô lồng lực tiếp đất luôn nhéCũng biết là muốn chim căng thì fải dãi, tập lực. Nhưng ko có thgian, nhà tập thể chật ko có chỗ để lồng lực. Buổi sáng treo ngoài ngõ nhờ hàng xóm trông hộ thì các em mới hót. Sau 12g là các em đứng ì ra ko chịu hót nữa

