03-28-2016, 12:43 PM
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Nguyenchien, post: 1095912, member: 122655 Đã viết:Đúng là chí lớn gặp nhau, đam mê là một liều thuốc gây nghiện, mình cũng đã gần như cháy ví vì các em, chỉ trừ mấy đồng lẻ mua sâu dế để vào cám, vậy mà các em vẫn quyết chí ra đi, để lại nổi đau tinh thần và bạc tiền vậy mà máu mê chim vẫn ko từ!.....hic
bangkok, post: 1095921, member: 123536 Đã viết:Giờ e sắm luôn hai con than... và một con lửa... hót ầm ĩ... thế mà hôm qua đi chợ hht suýt nữa thì k dằn nổi lòng định sách thêm chú nữa về chơi... may mà đem ít tiền... hehe.. k thì kiểu gì cũng chật nhà đến phải gỉai tán bớt thui hehemới cách đây 4 hôm thôi, mình xách 2 chú về đang vào cám, trước khi đi ngủ mình luôn cầu nguyện cho nó, đừng phụ lòng anh mà ra đi như mấy em trước ( vào cám đc vài hôm bổng nhiên ngoan dễ sợ thò tay vào lồng mà vẫn như ko thấy gì và vài tiếng sau kêu ầm ĩ như choè lửa tạch tạch tạch thế là xong). Còn hai e mới này đặc biệt có một e đã hót chuyện và một vài tiếng sổng, cầu nguyện cơ may ai ngờ dc một e hay,mình mới chơi choè học phí từ đầu mùa tới giờ cũng kha khá rồi, đc một chú như thế cũng đủ phê rồi, mặc dù tướng văn của nó chưa chuẩn cho lắm.

