03-19-2016, 11:19 PM
oa
vinaincon, post: 1093952, member: 107266 Đã viết:Chuyện là thế này: Từ 2011 vô tập huấn về công nghệ cho ae trong Huế, quen 1 cậu học viên. Từ đó đến giờ ae vẫn giao lưu mỗi khi có dịp. Cậu ấy có cậu em rể cũng chơi chim. Biết mình thích CM Huế nên kêu vô đó sẽ bảo em rể kiếm tặng 1 em Kim Phụng. Đúng Kim Phụng thật thì quá quý, nếu ko (mong rằng ko có chữ nếu) cũng vẫ quý như thường. Quý nhất là tấm lòng.oách thế. thầy đi đâu như này cũng thích. tặng cũng tốt nhưng mình cứ mua bán sòng phẳng chẳng ngại gì đâu bác. quan trọng được hàng thật. hi
PS: còn mấy học viên làm kiểm lâm ở VQG Bạch Mã nhưng ngại ko muốn nhờ

