04-25-2012, 07:53 PM
Ðề: CÁCH ỐP MÁI của 1 thợ LUYỆN HỌA MI
Bác CT ơi, cho em hỏi với: lúc trước thì e chỉ nuôi 1 em già rừng để nghe hót, vừa rồi ông bạn lại tặng cho 1 em mi chiến nhưng em chỉ chăm để nghe hót, sau một thời gian thì e mi chiến căng lửa hót ghê quá (trùm áo lồng để trong nhà tắm vẫn hót ầm ầm) làm em cũ bị đè, không dám mở mồm. Hiện nay em đang mượn một em mái về để vực em bị đè lên và để em chiến kia thật xa.
Bác CT cho em hỏi là theo thời gian thì em bị đè khi đã quen giọng e mi chiến có hót lại được không ạ, hay bắt buộc phải cho 1 trong 2 em chuyển nhà, mà e thì lại quý cả 2.
Xin cám ơn bác.
Bác CT ơi, cho em hỏi với: lúc trước thì e chỉ nuôi 1 em già rừng để nghe hót, vừa rồi ông bạn lại tặng cho 1 em mi chiến nhưng em chỉ chăm để nghe hót, sau một thời gian thì e mi chiến căng lửa hót ghê quá (trùm áo lồng để trong nhà tắm vẫn hót ầm ầm) làm em cũ bị đè, không dám mở mồm. Hiện nay em đang mượn một em mái về để vực em bị đè lên và để em chiến kia thật xa.
Bác CT cho em hỏi là theo thời gian thì em bị đè khi đã quen giọng e mi chiến có hót lại được không ạ, hay bắt buộc phải cho 1 trong 2 em chuyển nhà, mà e thì lại quý cả 2.
Xin cám ơn bác.

