02-24-2012, 02:59 PM
Ðề: CÁCH ỐP MÁI của 1 thợ LUYỆN HỌA MI
Được bạn ạ miễn sao bản chất của nó là 1con mái hay...
Trước CT có 1con mái gần như trụi gãy hết lông, mặt phi nát bét lúc nào cũng vấy máu vậy mà đang xách nhảy tưng tưng thế mà kè ốp trống thì nó đứng im ngay rồi sùy và ríc-dỗ trống hiếm con nào bằng...Tiếc rằng cho 1 ông cụ mượn lỡ làm chết nó mà con này mình phải đổi cả 1con mái thần + 70 nghìn mới có đc...hì
Hiện nay ô bác cũng đang nuôi 1con mái bị lòa 2mắt vì phi phải nan lồng, con này dỗ sùy cũng tuyệt vời lắm, bao cao thủ về HM đều tiếc hùi hụi, con này chính là của gã luyện chim mới kiếm đc đem đền ô bác vì trót nẫng mất con Chòe lửa của cụ.
[COLOR="Blue"]Tiện đây xin kể 1 chuyện này cũng khá thú vị về 1con mi mái:
Có ô già ở KB cả đời mê chọi mi, cụ có 1cặp mi chiến rất nổi tiếng đã hạ rất nhiều đối thủ trong vùng, một lần cụ về quê giỗ tết dặn cụ bà ở lại chăm sóc giúp, phụ nữ thì k thú gì chim cò cả, đến khi cụ từ Hà Tây lên cụ bà trao trả HM cho cụ thì hỡi ôi chỉ còn mỗi con trống, con mái cụ ô để mái hiên chuồng trâu chết tự bao giờ, bấy giờ cụ bà mới ngớ ra vì chỉ nhớ lời ô dặn:Ở nhà giúp ô đổ cám nc đầy đủ cho chim.
Còn cụ bà lại ngỡ chỉ có con hót thôi vì hàng ngày thường thấy ô chăm chút đến nó là chính và nó thường hót to nên cụ k quên...
Từ đấy con mi này k xuống cửa công chọi nữa mà cùng lắm chỉ làm vài 3mỏ rồi nhảy tót lên cầu nhớn nhác hót ông ổng như gọi con mái kia về với nó....
Mặc dù cụ cũng đi kiếm cả tá mái ốp đôi cho nó nhưng nó lại k chịu, con thì nó bám vanh mổ, con thì nó cứ ngó lơ như mi từ hành tinh lạ đến, vì chuyện cụ buồn lắm.
[SIZE="1"](Vừa rồi CT cũng có 1con trống chọi gặp mái già mái hay là cánh búng tít, còn mái tơ non vớ vẩn nó nhẩy xổ vào mổ dọa nạt kể cả đang chiến...>Bán cho ô bạn rồi vì nó trả giá cao...hì)[/SIZE]
Gần 1năm trôi qua cụ lịch kịch đi săn tìm định đúc cặp mi chiến khác để thỏa cơn nghiền mi chọi.
Trong đợt săn tìm này vô tình cụ xin đc 1con mái già nhưng chột một bên mắt nhìn xấu xí kinh lắm như cướp biển vậy, ngta cho không biếu k vì nuôi kiểu "bỏ thì thương vương thì tội", may đùn sang cho cụ lấy làm mừng.
Lạ thay từ ngày ghép con mái này con trống của cụ thái độ khác hẳn, nó hung hãn gào thét lùng sục khiếp lắm, đặc biệt cặp lục lâm cave giang hồ này từ ngày đc ghép đôi đã mang lại liên tiếp niềm vui chiến thắng cho cụ trong những cuộc chiến đôi công khắp vùng, nổi tiếng đến mức ngày nay hỏi những cụ U65 - 70 trở lên hầu như đều nhớ về nó và câu chuyện cảm động kỳ lạ này.
Sau do chiến trận nhiều sức khỏe kém + già nua cặp đôi này chết cụ mang chôn chứ khi nó đang tung hoành rất nhiều cao thủ gạ mà cụ k bán...[/COLOR]
Qua truyện này CT cũng có nhận xét và giải mã thế này:
1. Với HM chuyện kết đôi gắn bó là đặc tính cố hữu của chúng nên chuyện hợp mái là phổ biến và đó cũng là cái lợi thế của cặp mi chọi vì khi mang ra cửa công, trống k ngợp (hợp)mái đối thủ, nhiều con trống còn dọa nạt mổ mái lạ để bảo vệ mái nhà...Nếu mái đối thủ nhụt khí thì cũng là 1lợi thế không hề nhỏ. Thế nên chọn mái và cách ốp cho mi chiến rất cầu kỳ công phu và nhiều tiêu chí đặc biệt...
2. Cũng có thể thời gian con trống này lười k chọi là vì nó vẫn còn quen âm thanh hình ảnh mùi vị kiểu cách của con mái cũ mà ảnh hưởng tâm lý nên từ chối tham chiến...
3. Cũng có thể con mi trống này này 1thời gian dài chinh chiến đến lúc này thể lực nó suy giảm mà k ham chọi nên muốn tĩnh dưỡng nuôi thể lực > Trường hợp này rơi vào những con có nhiều kinh nghiệm trận mạc.
4. Sự trùng lặp khi con mái chột đc ghép khi nó đã trở lại phong độ thể lực sau 1thời gian dài dưỡng sức và nó trở lại bản tính xưa (vậy ai có con mi chiến bỗng dưng tụt phong độ xin hay kiên nhẫn chờ...)
5. Cuối cùng đương nhiên cả với mi chọi lẫn mi hót đều rất cần 1em mi chân dài đạt các tiêu chí lý tưởng của 1con mái hay....
n0name7777, post: 53702 Đã viết:nếu mi mái mà sứt đầu hoặc gẫy lông đuôi...nói chung là xấu gái thì có kích thích đc trống ko hả các bác.
Được bạn ạ miễn sao bản chất của nó là 1con mái hay...
Trước CT có 1con mái gần như trụi gãy hết lông, mặt phi nát bét lúc nào cũng vấy máu vậy mà đang xách nhảy tưng tưng thế mà kè ốp trống thì nó đứng im ngay rồi sùy và ríc-dỗ trống hiếm con nào bằng...Tiếc rằng cho 1 ông cụ mượn lỡ làm chết nó mà con này mình phải đổi cả 1con mái thần + 70 nghìn mới có đc...hì
Hiện nay ô bác cũng đang nuôi 1con mái bị lòa 2mắt vì phi phải nan lồng, con này dỗ sùy cũng tuyệt vời lắm, bao cao thủ về HM đều tiếc hùi hụi, con này chính là của gã luyện chim mới kiếm đc đem đền ô bác vì trót nẫng mất con Chòe lửa của cụ.
[COLOR="Blue"]Tiện đây xin kể 1 chuyện này cũng khá thú vị về 1con mi mái:
Có ô già ở KB cả đời mê chọi mi, cụ có 1cặp mi chiến rất nổi tiếng đã hạ rất nhiều đối thủ trong vùng, một lần cụ về quê giỗ tết dặn cụ bà ở lại chăm sóc giúp, phụ nữ thì k thú gì chim cò cả, đến khi cụ từ Hà Tây lên cụ bà trao trả HM cho cụ thì hỡi ôi chỉ còn mỗi con trống, con mái cụ ô để mái hiên chuồng trâu chết tự bao giờ, bấy giờ cụ bà mới ngớ ra vì chỉ nhớ lời ô dặn:Ở nhà giúp ô đổ cám nc đầy đủ cho chim.
Còn cụ bà lại ngỡ chỉ có con hót thôi vì hàng ngày thường thấy ô chăm chút đến nó là chính và nó thường hót to nên cụ k quên...
Từ đấy con mi này k xuống cửa công chọi nữa mà cùng lắm chỉ làm vài 3mỏ rồi nhảy tót lên cầu nhớn nhác hót ông ổng như gọi con mái kia về với nó....
Mặc dù cụ cũng đi kiếm cả tá mái ốp đôi cho nó nhưng nó lại k chịu, con thì nó bám vanh mổ, con thì nó cứ ngó lơ như mi từ hành tinh lạ đến, vì chuyện cụ buồn lắm.
[SIZE="1"](Vừa rồi CT cũng có 1con trống chọi gặp mái già mái hay là cánh búng tít, còn mái tơ non vớ vẩn nó nhẩy xổ vào mổ dọa nạt kể cả đang chiến...>Bán cho ô bạn rồi vì nó trả giá cao...hì)[/SIZE]
Gần 1năm trôi qua cụ lịch kịch đi săn tìm định đúc cặp mi chiến khác để thỏa cơn nghiền mi chọi.
Trong đợt săn tìm này vô tình cụ xin đc 1con mái già nhưng chột một bên mắt nhìn xấu xí kinh lắm như cướp biển vậy, ngta cho không biếu k vì nuôi kiểu "bỏ thì thương vương thì tội", may đùn sang cho cụ lấy làm mừng.
Lạ thay từ ngày ghép con mái này con trống của cụ thái độ khác hẳn, nó hung hãn gào thét lùng sục khiếp lắm, đặc biệt cặp lục lâm cave giang hồ này từ ngày đc ghép đôi đã mang lại liên tiếp niềm vui chiến thắng cho cụ trong những cuộc chiến đôi công khắp vùng, nổi tiếng đến mức ngày nay hỏi những cụ U65 - 70 trở lên hầu như đều nhớ về nó và câu chuyện cảm động kỳ lạ này.
Sau do chiến trận nhiều sức khỏe kém + già nua cặp đôi này chết cụ mang chôn chứ khi nó đang tung hoành rất nhiều cao thủ gạ mà cụ k bán...[/COLOR]
Qua truyện này CT cũng có nhận xét và giải mã thế này:
1. Với HM chuyện kết đôi gắn bó là đặc tính cố hữu của chúng nên chuyện hợp mái là phổ biến và đó cũng là cái lợi thế của cặp mi chọi vì khi mang ra cửa công, trống k ngợp (hợp)mái đối thủ, nhiều con trống còn dọa nạt mổ mái lạ để bảo vệ mái nhà...Nếu mái đối thủ nhụt khí thì cũng là 1lợi thế không hề nhỏ. Thế nên chọn mái và cách ốp cho mi chiến rất cầu kỳ công phu và nhiều tiêu chí đặc biệt...
2. Cũng có thể thời gian con trống này lười k chọi là vì nó vẫn còn quen âm thanh hình ảnh mùi vị kiểu cách của con mái cũ mà ảnh hưởng tâm lý nên từ chối tham chiến...
3. Cũng có thể con mi trống này này 1thời gian dài chinh chiến đến lúc này thể lực nó suy giảm mà k ham chọi nên muốn tĩnh dưỡng nuôi thể lực > Trường hợp này rơi vào những con có nhiều kinh nghiệm trận mạc.
4. Sự trùng lặp khi con mái chột đc ghép khi nó đã trở lại phong độ thể lực sau 1thời gian dài dưỡng sức và nó trở lại bản tính xưa (vậy ai có con mi chiến bỗng dưng tụt phong độ xin hay kiên nhẫn chờ...)
5. Cuối cùng đương nhiên cả với mi chọi lẫn mi hót đều rất cần 1em mi chân dài đạt các tiêu chí lý tưởng của 1con mái hay....

