03-02-2016, 11:12 PM
Vuhongcuong, post: 1069379, member: 123109 Đã viết:Đam mê thì đã có từ nhỏ. Nhưng đến giờ mới thực hiện đc đam mê bác ạ. Không biết e nghĩ có đúng ko, nhưng e nghĩ chơi chim cũng cần có duyên giống như câu cá vậy. Rất may cho e là nhóm Chim 4 anh em của em đều rất hợp và tâm huyết, bác mà ở gần thì e giúp bác lấy con Mi mơ của a chủ cũ, nó ko thuần bằng con Mi của e, nhưng cũng hay lắm. A chủ này giỏi thuần chim lắm, mà con nào của a ấy cũng tuyệt hết, Mi thì bác biết rồi, có con a ấy để cho ng khác thì còn hót tuyệt hơn con của e, nó xổ giọng thì cực kỳ uy lực; CM của a ấy hay Khuyên, Khướu, Chòe ...đều tuyệt vời hết. Hom nọ đến nhà a ấy chơi, con Khướu đang thay lông nhốt trong buồng hót từ lúc e đến đến về, hót hay lắm, vừa hót vừa múa cánh múa đuôi. Nếu con của e 5 điểm thì con của a ấy phải 9 điểm!bác hỏi giúp em con mi mơ đó đươc ko ah

