03-01-2016, 08:51 AM
Hnay viết vài lời cho vui:
Ta là 1 con sáo, 1 con sáo đen chính hiệu, từ nhỏ ta đã quý mến chủ ta nên được thả ta cũng chẳng bay xa. Cũng phải 2 lần như thế và bây giờ ta cạch đến già cái ban công chết tiệt, vì vượt qua nó là 1 khoảng trời tự do của ta, ở đó ta có thể bay cao, xa...
Thật ra, hồi nhỏ ta cũng chẳng biết giới tính thật của ta là gì nữa? Trai or gái hay 3d gì gì đó mà tụi teen bây giờ nó hay gọi. hic
Nhưng mà giờ đây ta cũng dậy thì, có nhu cầu đạp mái nên ta nghĩ ta phải là 1 thằng sáo đực chính hiệu, 1 thằng đàn ông chính xác là vậy chứ
Nói gì thì nói, dù ta bị "giam cầm" nhưng mà ta nghĩ không bao giờ ta oán trách chủ của ta, 1 người cũng là đàn ông "đít bự" và luôn luôn quan tâm ta, đút cho ta ăn, cho ta tắm tiên thoải mái, hihi.
Qua bài viết này, ta xin cảm ơn chủ ta và chủ của các bạn khác đã thương yêu chim, chăm sóc chim bay như chim của chính mình
Ta là 1 con sáo, 1 con sáo đen chính hiệu, từ nhỏ ta đã quý mến chủ ta nên được thả ta cũng chẳng bay xa. Cũng phải 2 lần như thế và bây giờ ta cạch đến già cái ban công chết tiệt, vì vượt qua nó là 1 khoảng trời tự do của ta, ở đó ta có thể bay cao, xa...
Thật ra, hồi nhỏ ta cũng chẳng biết giới tính thật của ta là gì nữa? Trai or gái hay 3d gì gì đó mà tụi teen bây giờ nó hay gọi. hic
Nhưng mà giờ đây ta cũng dậy thì, có nhu cầu đạp mái nên ta nghĩ ta phải là 1 thằng sáo đực chính hiệu, 1 thằng đàn ông chính xác là vậy chứ

Nói gì thì nói, dù ta bị "giam cầm" nhưng mà ta nghĩ không bao giờ ta oán trách chủ của ta, 1 người cũng là đàn ông "đít bự" và luôn luôn quan tâm ta, đút cho ta ăn, cho ta tắm tiên thoải mái, hihi.
Qua bài viết này, ta xin cảm ơn chủ ta và chủ của các bạn khác đã thương yêu chim, chăm sóc chim bay như chim của chính mình

