02-26-2016, 01:15 PM
dodinhdai7408, post: 1090640, member: 124905 Đã viết:Hjxxx bác ạ sáng nay e thả nó ra chơi một chút r đi làm,e nó bay 1 phát 1 lên dây điện làm e phải mượn thang trèo lên lôi ẻm xún,hên e nó chưa bay mất @@ tình trạng thế thì toi ko biết nên cắt cánh ko bác nhỉ @@
Có cách: tốt nhất đóng cửa lại thả vài lần cho quen, sau đó mở tuần tự các cửa rồi cuối cùng mở toang hết cửa nó cũng ko bay đi đâu
Sáo mình lúc như sáo của bạn, mình phóng sinh cho bay, có bay đi xa nổi đâu, hic, rồi ng ta bắt, mình xin lại
Sau lần đó mình thả ra, mà đóng hết cửa, rồi mở thử cửa sổ, em nó hết dám bay, giờ mà thả ban công cũng ko dám bay đi ra bầu trời luôn, sợ rồi
Nên cuối cùng mình thả thì lòng vòng trong nhà, bay có gần ra cửa cũng tự giác vòng vô, trừ khi mình dụ nó ra là xong phim, sau này nó sẽ hết sợ và bay luôn

