02-23-2016, 09:55 PM
nêmô, post: 1089990, member: 122571 Đã viết:Em củng có hai con cu non nuôi lên khá dạn người.một con thuần đét thả đi ăn rong rong tới kê cửa là chui vô lồng sờ thoải mái con nở trước thì treo ở cửa mấy đứa nhỏ không biết nên chọc phá nhiều lằn đâm ra hoảng sợ người thả ra gặp người là chạy nhưng không đến độ phá lồng.hai con của em chưa có cườn đã tập bổ cục cúc cu ba âm nhưng chưa ra tiếng to chỉ rít rít trong cổ họng thôi nên chưa thể tính là sớm nhé.trống mái chả ai dám phán bừa đâu bác ạNó đã ăn thóc ngon lành chưa cụ ? Nếu ăn tốt rồi thì thỉnh thoảng cụ làm cho nó tý thóc ngâm ăn cho thêm tý chất.

