02-22-2016, 10:22 PM
bangkok, post: 1089854, member: 123536 Đã viết:Hôm nay e chót dại lại đi tóm một e than, về mới đoc bài này tiếc hùi hụi... chả là hôm trước e mua một e than rùi hót cũng rôm rả lắm nên lại nổi hứng muốn thuần phục một e than xem giọng rừng ntn... k có kinh nghiệm trong lĩnh vực này e mơi bảo thằng bán chim bắt cho một con theo nó là sẽ hay nhất về nuôi... con đầu tiên nhỏ như con chào mào nó bảo là cau cau gì đó nhưng hỏng một móng... e k bắt...no băt cho con khác mai e chụp hình các bác xem bói hộ e xem có đc k nhé... giờ về đọc bài này e lại thấy tiếc tiếc con kia quá. Nhưng con e bắt này cũng láo toét lắm các bác ạ... e cầm hai con trên tay để cạnh nhau là e này há mỏ bem luôn e bên cạnh một phát... hihi... chả biết mai còn sống không nữa... chim mộc chưa cám bã gì các bác ạVào cám Chòe dễ thôi bác.

