12-23-2015, 10:30 PM
Vuhongcuong, post: 1082291, member: 123109 Đã viết:cụ chăm như thế nào? e vừa vập vào con này đã ưng ý rồi, nếu ko có gì thay đổi e sẽ nuôi nó mãi mãi, khi nào nó già quá e sẽ thả nó dikhi nó quá già đó nó đã quá quen với cụ sợ thả nó cũng ko đi mà cứ loanh quanh nhà cụ rồi thằng bất nhân nào bắt được là toi cơm. Chim đã quá thuộc thì nó lại bện chủ lắm. Cụ mà thả ít nhất phải đưa em nó đi tầm 5km cách nhà nơi nào um tùm rậm rạp và lúc chim cảm giác khỏe nhất nó mới sinh tồn an toàn.và tự do được. Thả chim cũng phải có kĩ thuật đó cụ. Em nó nhiều tình cảm với mình mà rơi vào tay thằng bất nhân thì buồn lém...

