12-18-2015, 10:35 PM
Vuhongcuong, post: 1081417, member: 123109 Đã viết:Ko phải đâu cụ ạ, hồi trước em cũng tưởng thế vì có 1 chuyên như thế này: lúc mới mua con Mái ghẻ của e cũng xinh xắn lắm, nhưng 1 lần nó bị chuột cắn chân suýt chết em cứu được nó thoát chết, bây giờ chân nó ngón thì cái cụt, ngón thì cái vẹo, ko đứng trên cầu bt đc, gặp ng nó cứ nhảy như điên. Có lần e tức quá e mới định cho con Hậu Nghệ hiếp nó cho bõ tức, thế là e mở 2 cửa lồng thông nhau xem ra sao, ai dè con Mái vừa chui sang lồng Hậu Nghệ bị HN nó mổ cho 1 trận kêu gào thảm thiết......... E đứng xem mà ôm bụng cườiTheo em bác nên phóng sinh con mái đi rồi kiếm hẳn con mái thuần ra tự nhiên có khi lại tốt cho em nó. Còn đam mê Mi như bác nên có em mái tốt để dẫn dụ cả 2 thằng ơ nhà..

