12-18-2015, 08:25 PM
Em thấy như này.chim của chủ top bị nắng quá xuống sức nên suy.chim của cả hai cụ giờ này vào mùa đông rét buốt như vậy tuy đều là động vật hằng nhiệt nhưng với bộ lông mỏng và thể lực kém thì sao đọ nổi với cái thời tiết ấy sức đâu mà gào mà thét nửa.chú ý sức khỏe nghỉ ngơi thôi cho qua mùa đông.mái của cụ chích chòe thấy nhiều rồi đâm chán gái già tọc tọc rồi thôi.khu đó k nghe được tiếng mi đâm ra chán hót lười hót sở dỉ ngta giợt chim để chim lên là vậy.em nó ít nghe chim khác hót nên chỉ hót qua loa khẳng định lảnh thổ của mình thôi nhưng khả năng đấu đá với chim khác trong lồng là chưa có kiểu như căng ảo vậy nên nghe tiếng trống thì im luôn.chim vốn ăn côn trùng nên chỉ ăn cám khi bị ép buộc nếu cho ăn nhiều mồi quá đâm ra trở về bản tính vốn có của nó chán cám củng đương nhiên.việc đóng áo chim nhảy nhiều có thể chim sợ tối cả hót to hơn là nó hét khi hoảng sợ giống chim chào mào non nuôi lên đổi cầu mới là nó dẩy đành đạch cả nửa ngày bám vanh k dám đâu vậy đó.

