12-09-2015, 10:47 AM
Dạo này bận quá chẳng chơi chim lâu được, mà con này nó dữ quá, nhảy ra khỏi lồng là lao vào mổ bàn tay mình và đạp mái. Nhiều lúc nó mổ đau quá bực mình muốn bắt lại nhổ lông đuôi nó, đuôi nó vẫn cụt, nhìn xấu
Mà sao con trống mà tướng nhỏ xíu, chắc là đứa đẹt nhất trong đàn, mà trống gì cứ khẹc khẹc chả nói năng được gì ngoài mỗi ngày nói gió 3-4 lần nghe cũng vui tai.
Mà sao con trống mà tướng nhỏ xíu, chắc là đứa đẹt nhất trong đàn, mà trống gì cứ khẹc khẹc chả nói năng được gì ngoài mỗi ngày nói gió 3-4 lần nghe cũng vui tai.

