09-05-2015, 02:44 PM
nêmô, post: 1069875, member: 122571 Đã viết:Vậy chuyển qua hấp cách thủy cho chín tới rồi mới tạo hạt.bỏ vào thau nhôm nhay mâm phơi đàn mỏng phơi cả ngày tối về rồi lấy vào chả sao(cụ phải căn coi hôm đó có cơn mưa không.hihi.em thì trộn song cho bào ngăn mát sáng mai mới hấp,hấp xong phơi thêm một ngày là khôMấy hôm vừa rồi làm cám ,rang xay .... Vợ nó đã kêu ầm lên rồi . Em xin trích nguyên văn câu vợ em nó nói : " vợ con anh cũng chưa được anh chăm như thế này đâu đấy nhỉ ? Hôm nào em vô tình làm sổng chim đấy ! "
Còn cái khoản phơi cám ban ngày thì chắc ko dám , đợi nhiệm kỳ mới bầu thay ông trời bằng người nhà mình thì mới phơi thoải được , hi hi

