08-13-2015, 09:47 PM
micui, post: 1067477, member: 118123 Đã viết:Cũng có một chân lý đơn giản là khi về già chú ấy sẽ có thời gian hơn ae mình,vì mình còn trẻ cũng có đam mê nhưng thời gian không cho phép ae mình nuôi nhiều như chú.vẫn phải chúc chú luôn giữ được phong độ nuôi chim và chăm sóc con chim quý thật tốt cho thím cháu vui vui hihi.đừng giận cháu nhé*** Ko đơn giản vậy đâu - nói về thời gian thì mình có khi còn ít hơn các bạn nhiều vì mình là người lao động tự do lên ko có tuổi già mà cũng ko có lễ tết nhiều khi cực lắm có tháng ngồi vêu - chơi xơi nước nhưng thường thì phải đi suốt ngày , tối về phải làm thâu đêm nhiều lúc cực muốn chết mà ko chết được hi hi .
**** nói vậy thôi nó là đam mê và nợ đời rồi biết làm sao ha ha
*** còn vụ con chim quý nhất lúc nào cũng phải chăm cho căng đét .... ( muốn đi lang thang đá sân khách được thì sân nhà khi đá phải lừa đảo - kiểu gì cũng phải thắng tuyệt đối - tâm phục - khẩu phục ) ... có thế thím cháu mới cười - mình mới có đủ khả năng chơi theo thú vui được ka ka

