05-21-2011, 08:57 PM
Ðề: Nhờ các bác có kinh nghiệm cho em hỏi về chim non
Phù! Thanks các bác đã động viên. Cả đêm qua trong giấc ngủ của em cứ chập chờn tiếng chiếp chiếp và sâu và cám và kiến cắn mèo ngoạm chỉ vì con chim non
)
Tối qua em ngâm cơm nguội vô nước cho mềm rồi đút cho nó ăn, đút nửa hạt cơm thôi ko dám đút cả hạt vì thấy to quá sợ nó chết nghẹn.
Hôm nay chồng em mua 1 nghìn được 1 mớ sâu lúc nhúc nhỏ hơn đầu tăm xíu để đút cho nó ăn. Mà khổ sao nó đòi ăn hoài hoài thôi. Mỗi lần cho 3, 4 con mà nó cứ ngoác mỏ ra. 5, 10 phút sau lại đòi ăn nữa. Đến mức em phải quát chồng em là "nhỏ nhỏ cái mồm thôi ko nó nghe tiếng người nó lại ngoạc mỏ ra đòi ăn nữa". Chết cười! Đúng là như nuôi con mọn các bác ạ.
Hôm nay bọn em đi vắng cả ngày, trước khi đi đã cố tình để nó lên cao gần cái tổ cho bố mẹ nó muốn làm gì thì làm, khi về không thấy nó đâu em đã tưởng bố mẹ nó tha vào tổ rồi. Thế nhưng giở đống đồ linh tinh ra thì lại thấy nó lọt ở dưới. Vậy là thôi, mang vô nhà. Em cũng nghĩ bụng là bố mẹ nó bỏ nó rồi, nên thôi em nuôi
Bây giờ nó lại đang chiếp chiếp nữa kìa. Khổ lắm! Cứ thấy bóng mình đi tới gần là nó nhắng lên đòi ăn. Mà em chẳng biết cho bao nhiêu là đủ, chỉ sợ nó bội thực ngỏm mất thì tội.
Haizzzzzz.....!!!
À mà chiều nay ghé "thế giới chim" mua sâu mới thấy bà con chơi chim nhộn thật. Em bảo mua sâu về nuôi chim sẻ ai cũng cười khành khạch:">
Phù! Thanks các bác đã động viên. Cả đêm qua trong giấc ngủ của em cứ chập chờn tiếng chiếp chiếp và sâu và cám và kiến cắn mèo ngoạm chỉ vì con chim non
)Tối qua em ngâm cơm nguội vô nước cho mềm rồi đút cho nó ăn, đút nửa hạt cơm thôi ko dám đút cả hạt vì thấy to quá sợ nó chết nghẹn.
Hôm nay chồng em mua 1 nghìn được 1 mớ sâu lúc nhúc nhỏ hơn đầu tăm xíu để đút cho nó ăn. Mà khổ sao nó đòi ăn hoài hoài thôi. Mỗi lần cho 3, 4 con mà nó cứ ngoác mỏ ra. 5, 10 phút sau lại đòi ăn nữa. Đến mức em phải quát chồng em là "nhỏ nhỏ cái mồm thôi ko nó nghe tiếng người nó lại ngoạc mỏ ra đòi ăn nữa". Chết cười! Đúng là như nuôi con mọn các bác ạ.
Hôm nay bọn em đi vắng cả ngày, trước khi đi đã cố tình để nó lên cao gần cái tổ cho bố mẹ nó muốn làm gì thì làm, khi về không thấy nó đâu em đã tưởng bố mẹ nó tha vào tổ rồi. Thế nhưng giở đống đồ linh tinh ra thì lại thấy nó lọt ở dưới. Vậy là thôi, mang vô nhà. Em cũng nghĩ bụng là bố mẹ nó bỏ nó rồi, nên thôi em nuôi

Bây giờ nó lại đang chiếp chiếp nữa kìa. Khổ lắm! Cứ thấy bóng mình đi tới gần là nó nhắng lên đòi ăn. Mà em chẳng biết cho bao nhiêu là đủ, chỉ sợ nó bội thực ngỏm mất thì tội.
Haizzzzzz.....!!!
À mà chiều nay ghé "thế giới chim" mua sâu mới thấy bà con chơi chim nhộn thật. Em bảo mua sâu về nuôi chim sẻ ai cũng cười khành khạch:">

