07-28-2015, 07:57 PM
ngoctuan, post: 1065592, member: 4 Đã viết:- Cụ yên tâm là có đồng môn lúc tôi bắt đầu chơi chim là 29 tuôi he he he vẫn trễ hơn cụ 1 năm đấy thấm thoắt đã 4 năm với nghề chơi rồi nhiều thời điểm bận bán hết chim hết lồng đi nhưng rồi cũng không bỏ được cụ ạ nó giống như 1 cái nghiệp vậy đó cứ tự chơi tự tìm hiểu rồi lên mạng đọc kinh nghiệm của người khác để rut cho bản thân mình thôi.He. Thank bác nhé
- Mi mộc mà bác thuần như kiểu bọn trung quốc thì chắc chỉ cho nó hút thuốc phiện mới thuần thế được chứ chim bổi thuần đứng lồng cũng là cả 1 vần để rồi đấy. Bọn nó toàn nuôi mi non đút lên rồi ep giọng thôi vì thế sờ gãi thỏa mái.
- Nói chung là mình có cầu này cho cụ: chúc mừng cụ đã tham gia vào môn chim cảnh, và chia buồn cụ vì từ đây cụ sẽ dính đến cái nghiệp chim cò cực ký khó dứt ha ha ha
Về vụ Mi em nói vui cho sướng mồm ý. Mơ mộng mà.
. Nghe bác nói mới biết mà chim non nuôi lên. Chứ ko chắc tù mù 1 thời gian nữa mới hiểu ra đc. 
Em cũng ngày nào cũng lướt mấy 4rum về chim cò (chimcanhviet, aqua.., aro.., chaomao, ...) để đọc, học, tích lũy kinh nghiệm bác à. Mỗi 4rum mình là còn trao đổi nhiệt tình và có bài mới. Mấy 4rum khác toàn các bài cũ từ nhiều năm trước. Chắc các tiền bối quy ẩn hết hay sao ấy.

