07-19-2015, 12:50 AM
Tối nay đã kẹp cho em nó thêm cái áo lồng nữa cho thêm độ tối tăm và chùm từ 6h tối. Nhưng vì nhà không có chỗ nào tối an toàn cho em nó vì có thể lũ chuột sẽ dòm ngó nên vẫn phải treo. Theo dõi đến h này gần 1h sáng nhưng chưa thấy ca sĩ trổ giọng cũng cảm thấy mừng mừng. Mong là ổn hơn. Xin chân thành cảm ơn anh em đã trợ giúp.
Ngoài ra nó còn 1 tật bực mình nữa là không chịu ăn cám. Cám hạt cũng như cám bột. Đã trộn các loại thực phẩm tươi sống ngon lành vào cám để nó quen mà nó lại bỏ luôn không thèm bén mảng thà đói còn hơn. Không biết con này thuộc dạng gì nữa. Toàn choén hàng tươi sống thôi. Mà thỉnh thoảng lại phải đi công tác mấy ngày nên không biết làm sao đành nhờ vợ cho ăn giúp. Có cao nhân nào trị được cái con dở người này không.
Ngoài ra nó còn 1 tật bực mình nữa là không chịu ăn cám. Cám hạt cũng như cám bột. Đã trộn các loại thực phẩm tươi sống ngon lành vào cám để nó quen mà nó lại bỏ luôn không thèm bén mảng thà đói còn hơn. Không biết con này thuộc dạng gì nữa. Toàn choén hàng tươi sống thôi. Mà thỉnh thoảng lại phải đi công tác mấy ngày nên không biết làm sao đành nhờ vợ cho ăn giúp. Có cao nhân nào trị được cái con dở người này không.

