07-18-2015, 07:44 AM
Lão Sói Già, post: 1064210, member: 122559 Đã viết:Con lửa tưởng nó không chịu mở mồm cuối cùng cũng xong. Nhưng ngặt nỗi cả ngày chả được câu nào mà cứ 1h sáng là xổng ông ổng khiến cả nhà khó chịu. Giải quyết em này sao đây các cao nhân ???? Nhà thì ngủ ở tầng 2 và 3 còn treo em nó dưới tầng 1. Thế mà em nó cứ ca múa lúc nửa đêm mới cayCó mấy vấn đề bác cần lưu ý
1/ tầng 1 nhà bác có bật điện bảo vệ ko ?
2/tối đến bác có trùm áo lồng cho em nó đi ngủ sớm ko ?
3/ nhà bác có gần đường giao thông hay gần vườn cây hoặc rừng ko ?
4/ hiện tại bác nuôi những loại chim jf ? ... vvv
***xin bác cho thông tin về những yếu tố trên để ace cho phương pháp điều trị .

