05-30-2015, 01:54 PM
ngoctuan, post: 1057173, member: 4 Đã viết:Bạn ở đâu ?Thông báo.tình hình là vào lúc 2h30 chiều ngày 27tháng 5em bắt chuyến xe đi về đồng xoài cách nhà 80km để mua lồng chim.lên cái xe này mà sợ quá tài cứ đạp ga trên 100 khúc cua ôm 7 80 k à.3h40 em xuống xe bắt xe ôm đi thuê cái nhà nghỉ nữa là hơn 4h.tắm phát cho mát hốc bát phở 25k ngủ tới 7h30 sáng hôm sau bắt con taxi mailinh ra tiệm chim làm cài lồng 60nan 200k cái lồng bẩy sâu50k một gói bàvi về cho sâu ăn hai bịch cào cào 10k bộ cóng sứ 45k cái rọ dế 10k hai tấm lót phân 20k vài cái cầu nữa ra tính tiền hết 350ktiếc.lại ôm con taxi về phòng nghỉ ngơi.7h sáng hôm sau làm thằng xe ôm chở ra cội ngắm ngía chim chán rồi về phòng thôi.3h chiều bắt con xe ôm về mẹ cha nó làm rớt cái lồng của em gãy mất một cái tang lồng nhưng không sao hềt sài tốt tội hơi xấu.về cọ rữa xong tống em cu của thằng cháu sang là ổn rồi hihi

