06-05-2011, 08:50 PM
Ðề: chào mào bị liệt hai chân
hôm trước con chào mào nhà e cũng bị thế. buổi sáng đi làm vẫn bt, chiều về thì ôi thôi nằm ẹp ở dưới nhìn như sắp chết đến nơi, ko đứng lên đc lúc đó e phải banh mồm ra đút cám, biết là do lỗi của mình vì lâu rồi ko cho e nó ăn chuối chỉ độc cám ko pha ra cho e nó ăn, sau đó e dừng cho ăn cám và chỉ cho ăn chuối và thi thoảng cho ăn vài còn sâu quy, sau vài hôm là e nó tự khỏi ko phải sức dầu hay làm gì cả. hiện tại e nó đã bình thường và nhảy nhót như xưa, cm of bác nào có hiện tượng liệt thử làm theo cách của e xem sao. đặc biệt là ko thấy bị tật gì cả
hôm trước con chào mào nhà e cũng bị thế. buổi sáng đi làm vẫn bt, chiều về thì ôi thôi nằm ẹp ở dưới nhìn như sắp chết đến nơi, ko đứng lên đc lúc đó e phải banh mồm ra đút cám, biết là do lỗi của mình vì lâu rồi ko cho e nó ăn chuối chỉ độc cám ko pha ra cho e nó ăn, sau đó e dừng cho ăn cám và chỉ cho ăn chuối và thi thoảng cho ăn vài còn sâu quy, sau vài hôm là e nó tự khỏi ko phải sức dầu hay làm gì cả. hiện tại e nó đã bình thường và nhảy nhót như xưa, cm of bác nào có hiện tượng liệt thử làm theo cách của e xem sao. đặc biệt là ko thấy bị tật gì cả

