05-28-2011, 08:39 PM
Ðề: chào mào bị liệt hai chân
bạn giống hệt mình hồi trước mới chơi chào mào. Chắc bạn không cho nó ăn chuối đúng không? Hồi trước mình nuôi cũng lâu lâu mới cho ăn chuối thì bị 1 em liệt 1 chân sau đó ra hỏi bà bán chim bà ấy nói chào mào là phải có chuối không là liệt ngày. Sau đó mình cho nó ăn chuối hàng ngày ,ăn xong thì bắt ra vuốt nhẹ chân giống như tập thể dục cho em nó thì 1 -2 tuần sau mình thấy chân em nó đỡ hơn (đứng cầu được 1 chút) nhưng thực sự không lành lặn như bình thường được. Nếu chim bạn mới bị thì bạn cho ăn chuối ngay và tập thể dục để hy vọng khả năng hồi phục của em nó bạn nhé. Chúc bạn thành công
bạn giống hệt mình hồi trước mới chơi chào mào. Chắc bạn không cho nó ăn chuối đúng không? Hồi trước mình nuôi cũng lâu lâu mới cho ăn chuối thì bị 1 em liệt 1 chân sau đó ra hỏi bà bán chim bà ấy nói chào mào là phải có chuối không là liệt ngày. Sau đó mình cho nó ăn chuối hàng ngày ,ăn xong thì bắt ra vuốt nhẹ chân giống như tập thể dục cho em nó thì 1 -2 tuần sau mình thấy chân em nó đỡ hơn (đứng cầu được 1 chút) nhưng thực sự không lành lặn như bình thường được. Nếu chim bạn mới bị thì bạn cho ăn chuối ngay và tập thể dục để hy vọng khả năng hồi phục của em nó bạn nhé. Chúc bạn thành công

