04-03-2015, 04:50 PM
Ðề: Bó tay với em xích nhà tui
Thật đấy, nếu nó không chịu nói cứ tát đau 1 cái nó sẽ nói. Đó là kinh nghiệm, nếu chim bạn hiền nó sẽ né đi và bỏ chạy, vừa chạy vừa nói. Nếu nó dữ nó sẽ trợn mắt (toàn tròng trắng), xù lông đầu lên và hét lại vào mặt bạn những từ nó biết nói. Cái đấy là mình nói thật, không đùa bạn đâu, loài này nó biết thể hiện cảm xúc đó!
Thật đấy, nếu nó không chịu nói cứ tát đau 1 cái nó sẽ nói. Đó là kinh nghiệm, nếu chim bạn hiền nó sẽ né đi và bỏ chạy, vừa chạy vừa nói. Nếu nó dữ nó sẽ trợn mắt (toàn tròng trắng), xù lông đầu lên và hét lại vào mặt bạn những từ nó biết nói. Cái đấy là mình nói thật, không đùa bạn đâu, loài này nó biết thể hiện cảm xúc đó!

