04-28-2014, 08:47 PM
Ðề: Chim họa mi chỉ đấu ở nhà sách da khỏi nhà là xù ngay
buonhonchubuon, post: 1012905 Đã viết:hehe hôm nay em no lại làm cho 1 con xù đầu cì nhắm chiến em nó ở nhà . công nhận là ở nhà nhìn nó tự tin búng cánh đấu hỏi nhảy cửa công mổ lan . nhìn em nó như chim trọi đẹp lắm các bác ahChim của bạn là con chim non nuôi lên, không có tuổi rừng nên không có kinh nghiệm chiến trường nên không gan lỳ, cậy nhà thì bắt nạt thế thôi chứ không mang đi chơi được. Mình gặp trường hợp này nhiều rồi. Bạn mình hiện cũng vẫn còn 1 con như thế. Treo ở nhà thì hót như con điên, búng cánh gõ lồng ầm ầm, mang ra giàn thì chưa mở áo lồng chỉ nghe chim khác hót đã bù đầu trong lồng rồi.

