04-15-2014, 08:13 AM
Ðề: Chuyện lạ về con Chào mào của mình
mình thấy nó vẫn hót chuyện được bạn.mà kiến cắn rụng hết lông đuôi.đứt hết mào trán trày trụa hết,thấy em nó mù 2 mắt đậu cạnh khó thấy tội quá
Nó trước đã siêng hót và dạn rồi nên chắc lấy lại tinh thần cũng nhanh hơn xíu
Laviexd, post: 1008488 Đã viết:Khổ thân con CM,bạn cứ nuôi đi. Nó còn hót hét đc k?
mình thấy nó vẫn hót chuyện được bạn.mà kiến cắn rụng hết lông đuôi.đứt hết mào trán trày trụa hết,thấy em nó mù 2 mắt đậu cạnh khó thấy tội quá
Nó trước đã siêng hót và dạn rồi nên chắc lấy lại tinh thần cũng nhanh hơn xíu

