04-13-2014, 08:44 PM
Ðề: Xin ý kiến các đại cao thủ về vấn đề mi sục lồng
Bạn kiếm cái lồng không có bàn đá ấy, với nó nhỏ lại để nó đỡ nhảy sục, vì thói quen của HM là xông vào gần đối thủ nếu khoảng không nó đủ rộng.
Bạn biết đấy, cái lồng thổ của người dt vừa nhỏ vừa k có bàn đỗ bàn đá và cầu nhỏ xíu thế là chim chăm hót lắm, ngày trước mình thấy ngta cho chọi nhau đầu xuân cho vui thì thả luôn ra, hoặc cột chân mỗi con 1 sợi dây = sợi...Cũng chỉ vài 3 người máu mê xem và toàn là những người đam mê trong máu và có đk thôi...Lạ không???
binh_82, post: 1005630 Đã viết:em xin cám ơn các đại cao thủ đã hồi đáp,cám ơn cao thủ cóc tía lâu lâu mới thấy quay lại diễn dàn ,hiện tại em cho chim 1 ngày 1 sâu 1 dế ốp mái 3 lần tuần chim cũng có vẻ bớt sục lồng đi ,hiện tại nó cứ gặp con này yếu thế là sục còn những con treo bên cạnh hót thì nó cũng xòe đuôi hót theo mong rằng nó bỏ được cái tật máu chiến này .1 lần nữa cám ơn các bác
Bạn kiếm cái lồng không có bàn đá ấy, với nó nhỏ lại để nó đỡ nhảy sục, vì thói quen của HM là xông vào gần đối thủ nếu khoảng không nó đủ rộng.
Bạn biết đấy, cái lồng thổ của người dt vừa nhỏ vừa k có bàn đỗ bàn đá và cầu nhỏ xíu thế là chim chăm hót lắm, ngày trước mình thấy ngta cho chọi nhau đầu xuân cho vui thì thả luôn ra, hoặc cột chân mỗi con 1 sợi dây = sợi...Cũng chỉ vài 3 người máu mê xem và toàn là những người đam mê trong máu và có đk thôi...Lạ không???

