03-15-2014, 12:40 AM
Em ở vụ bản nhưng đi làm xa,tháng 10 năm ngoái em vừa về đến quê xách theo 2 lồng chào mào thì mấy đứa em gọi:ah ơi đến nhà em uống bia với thịt chim sẻ.Em đến làm hết 3cốc+3chim,ăn hết con thứ 3 em thấy nghi nghi liền hỏi chúng nó(sao chim sẻ mà chân dài thế),lúc ý chúng nó mới nói đấy là chào mào,hôm qua tụi em bẫy đc 20 con = lưới.Rồi chúng nó cười to trên nỗi đau khổ của em vì chúng nó biết em rất thích chào mào.Lúc ý em chỉ biết đứng dậy chắp hai tay lại rồi"mô phật,thiện tai thiện tai".khi em ra đến cổng chúng nó nói theo:ah ơi vẫn còn 2 đàn khoảng 50 con nữa.pác thử đến núi Ngăm ở thị trấn Gôi xem thế nào,biết đâu ở đấy còn nhiều chào mào.

