06-08-2011, 02:23 PM
Ðề: Ưng Ấn Độ(Crested Goshawk) toàn tập!
nói cứ như rồng ấy nhỉ...........
kuromdn, post: 50060 Đã viết:nếu chim đói kêu inh ỏi như vậy thì nó đã phụ thuộc vào con người quá rồi. nếu như vậy mình với con chim chỉ là nguồn cung cấp thức ăn mà thôi .như vậy chú chim sẽ rất thụ động và khó huấn luyện. khi đói có thể tấn công lại người chủ của nó, và điều đó là không chấp nhận được. và điều không mong muốn là khi chúng ta không thể nuôi và thả về rừng chắc chắn 1 điều là cái chết chỉ còn là thời gian.
không nên dùng tay không cho chim non ăn và nên dùng 1 cái gắp bằng vật liệu cứng. khi chim lớn rồi thì mỗi bữa ăn không nên có mặt khi chúng ăn. và như vậy mối quan hệ của người và chim là thầy giáo dạy học trò mà thôi. thân
nói cứ như rồng ấy nhỉ...........
