02-28-2014, 09:16 PM
Ðề: Con chòe than của mình không làm mồi bẫy được là sao ạ ?
đọc cái này mà buồn cười tóa, m đi bẫy chòe chưa bjo vớ đc e mái nào! bác nói thiệt hay chém vậy
đôi lời góp ý với bác:
- nếu là chim mồi mà căng đc như bác nói là ok đấy chứ, chỉ sợ chim của bác gọi đc chim trời đến, nhiều con k lao vào bụp ngay mà còn hót đấu, nó mà hót dọa con mồi bác chỉ sợ mà nhảy loạn nên hay đứng im nó chán 1 lúc đi
- còn cái khả năng chim của bác căng quá và hung hãn hơn chim trời dọa đc chim trời nó sợ k dám tới thì hơi khó
chốt lại nếu thử vài lần mà k thu đc chiến lợi phẩm nên tìm hướng khác bác ạ, tìm con mồi khác cho lành, còn k thì kiên trì biết đâu lại có ngày thu phục đc bổi :v
HoaMiChien_TyQN, post: 981091 Đã viết:hì. tks bác. con này của em nó chỉ cần nhìn thấy những con to bằng con sẻ đá trở lên là nó rách đít, xòe cánh rướn cổ luôn rồi bác ạ. Mà năm ngoái lúc chim non chưa thay lông báo thì nó đã làm mồi được 5 em mái tơ và 0 em trống mới cay cú chứ ạ
đọc cái này mà buồn cười tóa, m đi bẫy chòe chưa bjo vớ đc e mái nào! bác nói thiệt hay chém vậy
đôi lời góp ý với bác:
- nếu là chim mồi mà căng đc như bác nói là ok đấy chứ, chỉ sợ chim của bác gọi đc chim trời đến, nhiều con k lao vào bụp ngay mà còn hót đấu, nó mà hót dọa con mồi bác chỉ sợ mà nhảy loạn nên hay đứng im nó chán 1 lúc đi
- còn cái khả năng chim của bác căng quá và hung hãn hơn chim trời dọa đc chim trời nó sợ k dám tới thì hơi khó
chốt lại nếu thử vài lần mà k thu đc chiến lợi phẩm nên tìm hướng khác bác ạ, tìm con mồi khác cho lành, còn k thì kiên trì biết đâu lại có ngày thu phục đc bổi :v


