02-25-2014, 07:47 PM
Ðề: Bẫy Chào Mào Trần Hữu Mạnh Nam định
Chim xổng lâu ngày vẫn có thể bắt cặp. Còn nó bây giờ nhát là do bị bắt bằng tay khỏi lụp thì hồn vía nó bay hết rồi.
Hôm trước Tết mình cũng bẫy được chim xổng (ở Sài Gòn), nó bu vào lồng con chào mào nhà, thò đầu vào lồng ăn cam, uống nước...mình ra hạ lồng chim nhà xuống, để lụp có gắn trái tắc cam ngay cầu tử, nó quay lại và nhảy vào dính lụp liền ( đít chim nhạt, chứng tỏ có mùa và dạn chim), thế mà mình ra bắt bỏ lồng thì cu cậu nhảy loạn xạ, đến nay được khoảng 1 tháng rồi mà thấy mình từ xa đã nhảy vì nó nhớ cái mặt mình bắt nó đó, mặc dù đã hót um sùm rồi..hehe. ( cách đây vài hôm nghe một đứa chơi chim bảo thằng anh bạn nó tháng trước cũng để bay một em chào mào 17 chai, ko biết có phải là nó ko?)
Chim xổng lâu ngày vẫn có thể bắt cặp. Còn nó bây giờ nhát là do bị bắt bằng tay khỏi lụp thì hồn vía nó bay hết rồi.
Hôm trước Tết mình cũng bẫy được chim xổng (ở Sài Gòn), nó bu vào lồng con chào mào nhà, thò đầu vào lồng ăn cam, uống nước...mình ra hạ lồng chim nhà xuống, để lụp có gắn trái tắc cam ngay cầu tử, nó quay lại và nhảy vào dính lụp liền ( đít chim nhạt, chứng tỏ có mùa và dạn chim), thế mà mình ra bắt bỏ lồng thì cu cậu nhảy loạn xạ, đến nay được khoảng 1 tháng rồi mà thấy mình từ xa đã nhảy vì nó nhớ cái mặt mình bắt nó đó, mặc dù đã hót um sùm rồi..hehe. ( cách đây vài hôm nghe một đứa chơi chim bảo thằng anh bạn nó tháng trước cũng để bay một em chào mào 17 chai, ko biết có phải là nó ko?)

