03-08-2014, 01:55 PM
Ðề: [ Topic ] ❤ Chào Mào Mồi
" Mưa rả rích đêm ngày. Mưa tối tăm mặt mũi. Mưa thối đất thối cát. Trận này chưa qua, trận khác đã tới, ráo riết hung tợn hơn. Tưởng như biển có bao nhiêu nước, trời hút lên, đổ hết xuống đất liền" - Giữ Đê (Ma Văn Kháng)
Thế này thì bao h mới đi bẫy CM đc đây bác dungmanher ơi
" Mưa rả rích đêm ngày. Mưa tối tăm mặt mũi. Mưa thối đất thối cát. Trận này chưa qua, trận khác đã tới, ráo riết hung tợn hơn. Tưởng như biển có bao nhiêu nước, trời hút lên, đổ hết xuống đất liền" - Giữ Đê (Ma Văn Kháng)
Thế này thì bao h mới đi bẫy CM đc đây bác dungmanher ơi

