02-22-2014, 05:08 PM
Ðề: Tơ Mành Mành
Đợt trước mình đi Lục Nam/Bắc Giang bắt một đôi gà con về nuôi. Một con xấu tướng trạng được có 24,5 thì lại chơi được (nhưng bé quá để đá bụi cho vui), một con đầu mặt, dáng đẹp, trạng 28, vẩy hậu sâu, phủ địa cả 2 chân, sau khi vần thì thịt; mặc dù "anh ta" đòn cũng nặng, đánh cũng chính xác nhưng khi gác cổ thì lại có kiểu tháo trái (ghét), vần 3 trận thế là lên đĩa.
kid_lee26, post: 975444 Đã viết:Chơi gà cứ xem bằng đòn,kinh kê rồi lúc ra đá lại cháy sổ đùng đùng đấy bác ah,thêm nữa con này chưa đc gọi là bạch đầu chỉ đâu,2 móng nội ngoại là móng sọc dưa,chưa phải móng trâu bác ah.Đồng tình với cụ, gà chọi về cơ bản thì cứ phải vần 3-4 trận mới đánh giá được.
P/s:Gà_Rừngao bác k chụp mấy cái ảnh xem thành vai và khung xương thế nào ah.
Đợt trước mình đi Lục Nam/Bắc Giang bắt một đôi gà con về nuôi. Một con xấu tướng trạng được có 24,5 thì lại chơi được (nhưng bé quá để đá bụi cho vui), một con đầu mặt, dáng đẹp, trạng 28, vẩy hậu sâu, phủ địa cả 2 chân, sau khi vần thì thịt; mặc dù "anh ta" đòn cũng nặng, đánh cũng chính xác nhưng khi gác cổ thì lại có kiểu tháo trái (ghét), vần 3 trận thế là lên đĩa.


ao bác k chụp mấy cái ảnh xem thành vai và khung xương thế nào ah.