02-19-2014, 09:36 PM
Ðề: chào mào chết vì rét đậm, rét hại
cực kỳ chia buồn cùng pac, em thì camay hơn pac
, hôm mung 8 bắt em songkon mộc vừa ra hn đúng đợt rét đậm rét hại này, về lại ko ăn cám toàn táng chuối ,từ hôm đấy đến nay vẫn lù rà lù rù tưởng đi từ lâu rồi, đến tận giờ vẫn lù rù mà chưa đi
may mà 2 hôm nay em nó chịu ăn cám rồi nhưng ăn ít trông có chút tỉnh táo
cực kỳ chia buồn cùng pac, em thì camay hơn pac
, hôm mung 8 bắt em songkon mộc vừa ra hn đúng đợt rét đậm rét hại này, về lại ko ăn cám toàn táng chuối ,từ hôm đấy đến nay vẫn lù rà lù rù tưởng đi từ lâu rồi, đến tận giờ vẫn lù rù mà chưa đi
may mà 2 hôm nay em nó chịu ăn cám rồi nhưng ăn ít trông có chút tỉnh táo

