05-14-2011, 01:35 AM
Ðề: vẹt có cần tắm không các bác
Nhìn kỹ qua đấy. Đúng là có một sợi dây, nhưng không phải dây xich mà dây móc khóa, treo vào đó để hắn đu đeo. Nói chúng, loài vẹt thích nghịch ngợm lắm, như ngứa mỏ cắn chơi, kể cả nan lồng. Nếu là lồng gỗ lâu ngày sẽ đi tong.
Vẹt rất thích nghịch những đồ vật có màu mè. Vật thì hãy để đồ chơ cho chúng, để khi buốn nó chơi.
Còn thức Ăn: con của Euoatrie, mới ăn bắp và hạt hướng dương. Với bắp hắn chỉ nhằn lấy nhị, còn lại hắn bỏ, sang lắm. Có lẽ, cần tập cho hắn ăn đa dạng hơn, mới tốt.
Bye./.
Nhìn kỹ qua đấy. Đúng là có một sợi dây, nhưng không phải dây xich mà dây móc khóa, treo vào đó để hắn đu đeo. Nói chúng, loài vẹt thích nghịch ngợm lắm, như ngứa mỏ cắn chơi, kể cả nan lồng. Nếu là lồng gỗ lâu ngày sẽ đi tong.
Vẹt rất thích nghịch những đồ vật có màu mè. Vật thì hãy để đồ chơ cho chúng, để khi buốn nó chơi.
Còn thức Ăn: con của Euoatrie, mới ăn bắp và hạt hướng dương. Với bắp hắn chỉ nhằn lấy nhị, còn lại hắn bỏ, sang lắm. Có lẽ, cần tập cho hắn ăn đa dạng hơn, mới tốt.
Bye./.

