02-07-2014, 08:21 PM
Ðề: Chòe lửa mẹ nuôi dưới quê bắt lên tập chơi
)
catim2010, post: 966137 Đã viết:Bạn không biết thương Mẹ bạn à ! chim Mẹ bạn nuôi lâu ngày mến tay mến chân mà bạn nỡ nào mang lên tp chơi cho vui ,mà bạn không nghĩ rằng khi bạn mang chim đi rồi Mẹ bạn sẽ buồn.Mau mau mang về trã lại cho Mẹ bạn đi ! bạn ra chợ chim mua 1 em khác về nuôi,khi đó Mẹ và Bạn đều vui.ThânMẹ mình thix nuôi chim lắm: chào mào, than, lửa, khứu. mi.nhồng, cưởng, sáo có hết, còn nào cũng chiến .Nay bận rộn mẹ ko nuôi nữa, để lại con chào mào chiến nuôi nghe hót chơi ah, còn lại bán và cho hết, mình lụm con lửa chới vui, chứ thĩ khuyên và sdd ah.Chứ nghĩ sao mình cướp niềm đam mê của mẹ dc
)

