02-07-2014, 10:13 PM
Ðề: Mài móng cho họa my
( sợ thật, hy vọng mấy hôm nữa chân em nó sẽ hết cà nhắc
<------ Bổ sung bài viết ------->
Tình hình này là cái cầu mài móng mới mua lại bỏ phí rồi, bạn nào có nhu cầu sử dụng qua mình tặng cho đỡ phải mua nhé ! cầu đã cắt sẵn rồi chỉ việc lắp vào lồng nữa là ok. Số đt của mình 0932327279 LH từ 8h30 đến 20h nhé các bạn. Mình ở Lương Định Của. Mình 43 tuổi lồng
nokia8xmobile, post: 965949 Đã viết:lắp cái cầu cũ vào rồi lấy giấy nhám loại mịn dán xuống phía rưới là mài được móng mà chim ko bị hoảngMình cũng đang tính sử dụng phương án của bạn, nhưng chưa biết nên dùng chất liệu gì để ốp miếng giấy giáp vào mặt dưới cái cầu mà mặt trên không bị ảnh hưởng đến sinh hoạt của chim. Hôm nay mình lắp cái cầu nứa vào cái lồng chợ rồi lùa em nó qua, thấy nó đứng bình thường luôn mới lạ chứ, thấy vậy mình lùa em nó qua lồng tắm rồi lắp cái cầu mài móng mua ở chợ vào xong rồi lùa em nó qua- kết quả thật là thất vọng- em nó quá hoảng loạn khi nhìn thấy cái cầu mài đen xì, em đành phải thay lại cái cầu nứa thì em nó lại đứng ngon lành. Chim của em móng dài quá thể luôn các bác ạ, hôm qua thay cầu em nó nhảy khiếp quá mắc hết cả móng vào vanh lồng hôm nay trông cái chân trái có vẻ hơi yếu
( sợ thật, hy vọng mấy hôm nữa chân em nó sẽ hết cà nhắc<------ Bổ sung bài viết ------->
Tình hình này là cái cầu mài móng mới mua lại bỏ phí rồi, bạn nào có nhu cầu sử dụng qua mình tặng cho đỡ phải mua nhé ! cầu đã cắt sẵn rồi chỉ việc lắp vào lồng nữa là ok. Số đt của mình 0932327279 LH từ 8h30 đến 20h nhé các bạn. Mình ở Lương Định Của. Mình 43 tuổi lồng

