01-25-2014, 10:14 PM
Ðề: Hm có nhất thiết phỉa cho đi dượt
ôi trời nói về anh hunghn57 này thì cực kỳ yếu họa mi bận đến đâu cũng phải sách họa mi đi theo ấy chứ. hình như ngày nào anh ấy cũng sách lồng đi dãi họa mi đó.
tb họa mi nó cũng như người ấy bác ah, mỗi con 1 giọng mỗi con 1 tính. nên cố găng cho chim đi chơi thay đổi chỗ treo, gặp nhau gl với em khác, cho họa mi nhanh thuần học được nhiều giọng. nhất là ra tết tất cả họa mi đã thay xong lồng càng phải được đi chơi
Hunghn57, post: 961880 Đã viết:thế bác cư thử tưởng tượng xem bộ đội bắn đạn giả được rồi,sao phải bắn đạn thật làm gì?ví dụ bác đang ở nhà bác,có khoảng 10 thằng đầu gấu đến nhà bác thì bác còn chống chế được,bác vào sg có 100 thằng đầu gấu vây xung qoanh hò hét thì bác có soắn như quẩy không?thêm nữa hm thực ra cứ ngĩ là giọng giống nhau,nhưng thực ra mỗi con 1 giọng,đi giàn mình vẫn nhận ra giọng chim của mình trong mấy chục con,hm là giống chim bắt chiếc,bác nên cho em nó đi,để học dc nhiều giọng hơn,thân...
ôi trời nói về anh hunghn57 này thì cực kỳ yếu họa mi bận đến đâu cũng phải sách họa mi đi theo ấy chứ. hình như ngày nào anh ấy cũng sách lồng đi dãi họa mi đó.
tb họa mi nó cũng như người ấy bác ah, mỗi con 1 giọng mỗi con 1 tính. nên cố găng cho chim đi chơi thay đổi chỗ treo, gặp nhau gl với em khác, cho họa mi nhanh thuần học được nhiều giọng. nhất là ra tết tất cả họa mi đã thay xong lồng càng phải được đi chơi

