Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
HN, ngày 22-1-2014. Xổng chim yêu :(
#1
Mấy năm chập chững bước vào thú nuôi chào mào. Đến hnay mới biết cảm giác nghe chim của mình đứng trên ngọn cây ché như thế nào. Quả thật buồn thối ruột. Tiếc tiền đã đành nhưng chủ yếu là tiếc chim, tiếc công nữa. Mọi ngày cứ 6h là bắt đầu đóng áo lồng cho ngủ để đỡ trúng gió thế mà Đêm hôm nay ko biết nó chui vào ngủ ở đâu. Mong các bác đừng bất cẩn như em, xổng mất chim r thì mình khổ 1, có khi nó khổ 10 ạ Sad
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: HN, ngày 22-1-2014. Xổng chim yêu :( - bởi tranhailam - 01-23-2014, 12:18 AM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách