12-19-2013, 10:45 PM
Ðề: 8 tháng ls-thử chiến
chuthicl.ls, post: 935931 Đã viết:Trên DĐ nhìn những em mi chiến của bác, em cung có thể khẳng định bác cũng đã dành thời gian, công sức và nhiều vấn đề khác nữa cho những chiến binh hùng điểu.Tuy nhiên quan điểm của em có đôi chút trái chiều, theo em đã cho thử phải để dính đòn, phải chịu đòn khóa, phải đổ máu thì mới cảm nhận được tố chất con chim, còn thử sâu hay không sâu là do người nuôi đoán biết về sức ở thời điểm thử, miễn là không để thua trận. Còn việc khẳng định không vượt quá 1 thời gian nào đó có lẽ người có thâm niên nuôi chim chiến cũng chưa khẳng định được. Em còn nhớ năm 2009 có 1 bác lên LS đánh giải liên tỉnh mua một con chim thua trận 8 ph,nhưng sau 2 năm chăm bắm quay lại đánh chính đối thủ trước đây mình đã bại trận, sau 25ph giằng co đã chiến thắng lại. Điều đó khẳng định nước nuôi và sức lực con chim mới đo được độ bền của nó. Rất mong được nhiều b cùng chia sẻ. Xin trân thành cảm ơn bác!bác nói một câu mà tôi thấy chí lý, chim hay còn phải do con người!
chuthicl.ls, post: 935928 Đã viết:Em cảm ơn bác, rất vui khi bác nói những lời tâm huyết này, em nghĩ bác cũng là một người chơi chim chiến lâu năm. Để nôi chim và ủ chim có thể khẳng định người Hà Nội là số 1. Em rất ngưỡng mộ 1 bác ở HN, có lẽ cũng trạc tuổi bác, có mái tóc trắng, khuôn mặt hiền từ, điềm tĩnh đã nhiều năm nay đều tham gia Hội chọi chim liên tỉnh "xuân xứ Lạng 18 tháng giêng", lúc nào cũng có 2-3 cặp mi rất thiện chiến tham gia, đặc biệt là bác ấy có các cặp lồng rất đẹp. Nhưng có 1 điều mà em bất ngờ là bác ấy đánh bảng rất nhẹ từ 3-7tr và không bao giờ cá cược bên ngoài. Có thể khẳng định bác ấy tham gia hội là chỉ để giải trí và giao lưu bạn bè trong dịp xuân mới, liên tục 4 năm nay bác ấy đều dành chiến thắng.Với em em cũng biết mình ở vị trí nào khi chơi HM chiến và cũng không có thời gian để chăm sóc, công kích, ấp ủ các em nó, nhưng bù lại em lại có lòng đam mê nuôi HM và cũng thỉnh thoảng tham gia hội cho có bạn có bè, nhưng chỉ là để giải trí chứ em không máu ăn thua lắm bác ạ. Chính vì vậy có con nào chơi được em đều nhượng lại cho anh em cùng sở thích. Thêm nữa là ngày nghỉ anh em trong xóm lại giao lưu, đánh giá về tố chất, hình thể những con chim và đưa lên diên đàn để anh em nhìn nhận.đúng chất chơi mi của người Lạng Sơn, tuần có thể đánh vài trận, hoặc tuần đánh 1 trận chứ không bao giờ ủ chim nhiều, thích, ngứa tai, gai mắt là ghép đánh, chim yếu cũng đánh, thay lông cũng đánh, không mái cũng đánh, em từng biết có con chim trận trước đánh hơn 20p thắng, có thắng rủ đánh hình như mớ được hơn tuần lại mang đi phang luôn bị thua te tua, bao nhiêu người thua độ, ôi thật......hihi............e đã từng thấy rồi, nhưng được cái chim trọi trên Lạng Sơn thì ae Hà Nội không đủ xiền để mua được...........nghe nói có em em gì đó 150 triệu vẫn không bán, chim 15 - 20 triệu cũng xoàng xoàng, chim không quan trọng tật lỗi, bóng bộ miễn bem tôt, có nét giống người Quảng Ninh quê em......................hàng xóm láng giêng
Một lần nữa xin được cảm ơn bác.

