01-30-2014, 12:24 AM
Ðề: có con ga tơ
Hôm trước mình vừa lẩu một con vì tội bỏ đòn ko đá (chạy nhưng ko kêu) sau 1 hồ 5 phút. Xác định nó ko lì nên giải tán, mặc dù đòn chân tương đối chính xác, mặt gà đối thủ xây xước toe toét máu.
_2k13_, post: 935897 Đã viết:uh vua rồi cho chạm chân rồi 2 hồ 10 đối thủ phải bốc gà . tuy là ga chua chạm mở lần nào nhưng mình cũng vần sâu . nhưng được 2 hồ 10 đối thủ phải xin bôc gàThế là ổn rồi, vần tiếp và theo dõi tiếp xem thế nào.
chỉ tiếc là nhưng ngày cuối năm mình bận qua đi suốt lên cứ 3h30 sáng mình dậy đi hàng là mình mở luôn cửa lồng để sang ra em nó ra ngoài mà nhưng ngày đó thời tiết giá rét em nó xổm mũi viêm họng năng quá bỏ ăn nhiếm lạnh lên gày và sút cân quá
tết này hết gà tơ chơi
Hôm trước mình vừa lẩu một con vì tội bỏ đòn ko đá (chạy nhưng ko kêu) sau 1 hồ 5 phút. Xác định nó ko lì nên giải tán, mặc dù đòn chân tương đối chính xác, mặt gà đối thủ xây xước toe toét máu.

