12-12-2013, 11:50 AM
Ðề: HN Mất vẹt rồi các bác ơi!
Em hỏi hết các tầng rồi, tìm mòn cả mắt mấy cây to dưới nhà nữa mà ko thấy. Nhà mình sắp có em bé, lúc mình nuôi ai cũng nói, bố thì dọa vứt, mẹ thì dọa rán, sư tử thì dọa bóp... Thế mà lúc ko thấy em nó, cả nhà nháo nhác đi tìm, ai cũng tiếc. Em Tẹt nhà mình nuôi mấy tháng mà cứ im thin thít, đợt này thi thoảng thấy xù lông, rụt cổ kêu kẹc kẹc, rồi cố nhại theo tiếng có khách mình dạy, cho đậu lên tay, vuốt ve thoải mái rồi thì lại đi mất. Hức nó bỏ đi mà có cảm giác cứ như người thân của mình bỏ đi ấy.
Em hỏi hết các tầng rồi, tìm mòn cả mắt mấy cây to dưới nhà nữa mà ko thấy. Nhà mình sắp có em bé, lúc mình nuôi ai cũng nói, bố thì dọa vứt, mẹ thì dọa rán, sư tử thì dọa bóp... Thế mà lúc ko thấy em nó, cả nhà nháo nhác đi tìm, ai cũng tiếc. Em Tẹt nhà mình nuôi mấy tháng mà cứ im thin thít, đợt này thi thoảng thấy xù lông, rụt cổ kêu kẹc kẹc, rồi cố nhại theo tiếng có khách mình dạy, cho đậu lên tay, vuốt ve thoải mái rồi thì lại đi mất. Hức nó bỏ đi mà có cảm giác cứ như người thân của mình bỏ đi ấy.

